Có 13 kết quả được tìm thấy
Năm 2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của CLB thơ Việt Nam tỉnh Hà Nam, CLB thơ Việt Nam huyện Kim Bảng tiếp tục duy trì hoạt động, kế thừa và phát triển. CLB hiện có trên 30 hội viên là công chức, viên chức nghỉ hưu, hội viên cựu chiến binh, cán bộ địa phương và các thầy cô giáo....là những người yêu thơ, tâm huyết, nhiệt tình với CLB, có năng khiếu làm thơ và trình diễn thơ ca.
Thành lập năm 1997, gần 30 năm qua Câu lạc bộ (CLB) Thơ văn sông Châu (thành phố Phủ Lý) trở thành mái nhà chung cho những người yêu thơ, nhất là người cao tuổi trên địa bàn. Với nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, CLB đã và đang góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Được thành lập năm 2019, Câu lạc bộ Thơ facebook Sông Nhuệ (CLB) nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên một "sân chơi" sáng tạo đầy cảm hứng cho những người yêu thơ. Sau 5 năm hoạt động, CLB đã có hơn 1.000 thành viên trong và ngoài tỉnh tham gia; trong đó có nhiều người quê Hà Nam đang làm ăn, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc. Hiện, CLB có 23 quản trị viên; trong đó, Ban Chủ nhiệm 5 người.
Sáng 31/10, tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội, doanh nghiệp Liên minh Quốc gia tổ chức Lễ ra mắt tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt của nhà thơ, nhạc sĩ Đoàn Bổng. Các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu về văn học nghệ thuật và những người yêu thơ, yêu nhạc Đoàn Bổng có dịp thưởng thức những bài thơ hay của nhà thơ Đoàn Bổng được tập hợp trong tập thơ mới này.
Thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa (Kim Bảng) là địa phương từ lâu được nhiều người xa gần biết đến bởi sự phát triển sôi nổi, bền vững của các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Đặc biệt, phong trào sáng tác, phổ biến các tác phẩm thơ ca của Đồng Lạc cũng có bề dày truyền thống, thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ người dân, nhất là những người trung tuổi, cao tuổi.
Trong hai ngày 19 và 20/10, tại trụ sở Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, nhà thơ Vũ Quần Phương đã trao đổi, nói chuyện về Thơ đương đại với các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam và những người yêu thơ.
Tập thơ "Non nước Ninh Bình" của Chi hội thơ Đường luật Ninh Bình mới ra đời chưa lâu. Tập thơ với 187 bài, của 44 tác giả, độ dày gần 200 trang đánh dấu sự cố gắng đáng quý của những người yêu thơ Đường.
Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, một trong những truyền thống ấy là hoạt động sáng tác thi ca. ở những thời điểm lịch sử khác nhau, hoạt động sáng tác thi ca tuy có lúc sôi nổi, khi trầm lắng, song nhìn chung tấm lòng yêu mến thơ ca chưa bao giờ vơi cạn trong quần chúng nhân dân. Bằng chứng là trong các lần tổ chức Ngày thơ Việt Nam, các kỳ liên hoan, hội diễn..., các tiết mục về thơ vẫn chiếm phần lớn và trang trọng trong tổng thể chương trình. Những người yêu thơ vẫn rất nhiều. Độc giả vẫn dành cho thơ một tình cảm chân thành và tha thiết.
Câu lạc bộ thơ Kim Sơn vừa mới thành lập nhằm kết nối người đồng cảm về tiếng thơ, tiếng lòng ở vùng quê ven biển trù phú Kim Sơn. Đặc biệt hơn khi CLB thành lập đúng dịp kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, là hoạt động tri ân tài tử thơ, Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ đã có công khẩn hoang lấn biển "Đắp móng xây nền" lên huyện Kim Sơn. Sự ra đời của CLB thể hiện tình yêu và lòng tự hào về quê hương, đất nước qua các tác phẩm thơ.
Sáng 24-3, tại Hội trường Liên hiệp Các Hội văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, gia đình và những người yêu thơ Nguyễn Bính đã tổ chức chương trình "100 năm Nguyễn Bính" để tưởng nhớ đến ông, người nổi tiếng tài hoa bạc mệnh.
Lâu rồi tôi không đọc thơ, phần vì cuộc mưu sinh bận bịu, phần vì cũng đôi khi gặp những nhà thơ không tinh nghề, vô hình chung họ đã biến thứ nghệ thuật thanh tao và sang trọng bậc nhất này thành những trò sắp đặt vô nghĩa. Tuy nhiên, là một người yêu thơ, tôi vẫn tin tưởng rằng những thi phẩm hay tự nó đã có sức quyến rũ bạn đọc. Niềm tin ấy càng được xác tín khi tôi đọc thơ Trần Xuân Trường.
Năm nay là năm thứ bảy, ngày rằm tháng Giêng được lấy làm Ngày Thơ Việt Nam. Trong không khí xuân nồng ấm, các nhà thơ và những người yêu thơ lại quây quần bên sắc hồng của cành đào ôn lại những chặng đường thơ Việt Nam, bình những áng thơ bất hủ và đọc cho nhau nghe các tác phẩm mới...